Lời Thương
Này người, em gởi lời thương
Trong thơ, để suốt nẻo đường có nhau
Ngày mai dù sẽ ra sao
Đọc lời thương cũ thấy nao nao lòng
Ngày nào cách trở con sông
Cầu ngang em bắt nối dòng tương tư
Gió đi xa, gió mỏi nhừ
Về qua bến nước, khát như khát tình
Lời thương, chuyện của tim mình
Nghiêng nghiêng nét bút bóng hình trăm năm
Lời thương, khe suối thì thầm
Một lần nghe thấy, bâng khuâng suốt đời
À ơi, em gọi tình ơi
Đặt tình vào giữa vách môi nồng nàn
Cuộn tình trong mảnh chiếu chăn
Gần, say hơi thở, cách ngăn chẳng còn
Này người, chới với trao hôn
Em mơ hay thức, ngõ hồn say sưa
Xiêm y thoáng chốc dư thừa
Cởi ra, trao hết nắng mưa địa đàng
Phập phồng vết cắn trên trăng
Ngực căng tròn đón những lằn vuốt ve
Lời thương lỡ có ai nghe
Cũng không nỡ trách hay chê chúng mình
021606