Dỗ tình

Ngủ yên nào

Thuở tình si

Giấc ngon trở dậy làm chi hở tình

Dằn lòng quên

Một dáng hình

Dậy làm chi?

Chỉ riêng mình đớn đau

Đêm nay rồi sẽ trôi mau

Kỷ niệm xưa sẽ phai màu thời gian

Đã xa rồi bóng hồng nhan

Trăm năm âu chuyện hợp tan lẽ thường

Ngủ yên nào…

Nỗi nhớ thương

Ngủ yên nào…

Những vấn vương

Tình đầu.

Mắt ơi…

Đừng nhỏ lệ sầu

Môi ơi…

Đừng nấc những câu yếu mềm

Đau buồn nào được gì thêm ?

Trái tim thức trọn bao đêm dỗ tình.

 

02172006

Phi Trúc




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả