Anh nhóc ơi
Anh nhóc ơi
con bé ấy ...
yêu rồi
nên mỗi khắc buồn ngẩn ngơ trông đợi
một hình bóng đã khuất xa vời vợi
sầu hắt hiu về
réo rắt như mưa sa
anh nhóc ơi,
con bé ...
bỗng lệ nhoà
khi mắt dõi về phía chân trời tím
lòng ấp ủ biết bao là kỷ niệm
mưa nắng ngày hè,
sánh bước chung đôi ...
anh nhóc ơi
con bé nhớ xa xôi
ngang góc phố
hàng cà phê thơm lạ
và còn nữa
một dòng sông êm ả
tựa vai người nghe đắm cả hồn yêu
Anh nhóc ơi
khoảnh khắc ở bên anh
không nhiều
mà con bé...
sớm chiều vui quá thể
nay xa rồi
muốn quên đâu phải dễ
chỉ thấy lòng… quay quắt nhớ...
khôn nguôi !
anh nhóc ơi
con bé...
đã yêu rồi !
tim vẫn biết đường đời chia hai lối
tình con bé vẫn không hề thay đổi
trọn tấc lòng …
dành chỉ cho riêng anh !
Phương Vy
16-Feb-2006