Nàng thơ –Tình yêu - Tôi.
Em sẽ còn ở lại mãi trong ta
Nếu như thu vẫn còn về nhắc nhở
Với những chiếc lá vàng rơi lối vắng
Gió tìm đường lay động những hàng cây…
Em sẽ còn ở lại mãi cùng ta
Nếu như ta còn biết yêu sự sống
Hồn còn biết chưa rã rời trước sóng
Tim ta còn rung động trước mùa xuân !
Em đã tới, nên giã từ sao nỡ
Em yêu ta - Ta yêu trọn kiếp này.
Ta đã đến, phải xa Em- Ta chết
Ta yêu Em - Em trẻ đẹp muôn đời !?
Em là chốn tim ta về dàn trải
Bao buồn đau, những nhức nhối, ưu phiền,…
Ta ngã xuống- Em nâng ta bằng gió
Ta chơi vơi- Em mây nhẹ đón chờ?!
Hoàng Thy Mai Thảo 21h30 le 8/8/2005