Chuyện Phim Com Mèo Dưới Mái Nhà

Ngày đó có người gởi tặng tôi
Chuyện phim con mèo dưới mái nhà
Tôi nói với người tôi sẽ nhớ
Tới người mỗi lúc tôi xem phim

Rồi như thế chút tình nho nhỏ
Thấm vào tôi như chuyện phim buồn
Tôi thì phim còn chưa coi hết
Nhưng người gởi tặng đã xa xôi

Trời Âu người có buồn không hớ
Lạnh ở bên kia ...lạnh bên nầy
Mùa đông mới độ chừng được nứa
Tình đã lỡ rồi ...mây xám ơi

Cuộc tình nào đó làm người khổ
Tôi thấy lòng tôi có nỗi sầu
Nếu người coi lại chuyện phim đó
Nhớ nhé có nguời cũng đang xem 

Thu Uyên
02/08/06 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả