Tọa Độ Bình Yên -
Khi thế đứng đã phong trần thế tục
dù một mai dông bão rớt trên vai
dù khốn khó dã tâm rào cửa ngục
vẫn khoan thai tịnh lạc trái tim này !
Ta vẫn hát câu ca dao trầm lặng
vẫn nghe sông thức tỉnh giữa muôn trùng
vẫn thả xuống dòng thời gian bội thực
đôi bàn tay níu cánh buồm thong dong
Ta sẽ đứng trên đỉnh đồi trái đất
hẹn ngày lên đồng cỏ phía sau lưng
khi nắng ấm nẩy mầm xanh địa chất
là lúc mùa xuân từ giã mùa đông !
Ta phải sống, và đương nhiên, phải đợi
những niềm tin mở dấu ngoặc cuộc đời
như con thú lánh ở rừng u tối
một ngày kia vồn vã chạy ra chơi ...
Ta vẫn thấy từ đáy tâm nghị lực
có em là nguồn năng lượng vô biên
khi cần mẫn xoa dịu lòng nhẫn nhục
thì trăm năm tọa độ giữa yên bình
(thì trăm năm như một đóa hoa xinh) ..
Feb.16.06
ẵm đứa bé trên tay, mọi tội ác đều tan biến ...