Vòng Quanh
Đi vòng quanh đồi thấp
Đi ngược miền núi cao
Kiếm tìm trong ngơ ngác
Tình yêu giờ trốn đâu
Đi men theo gió biển
Hỏi thăm bao cánh buồm
Tình yêu mình có đến
Một lần buồn, trú thân
Đi vòng quanh năm tháng
Ngẩng lên, mây trắng trời
Cúi nhìn đời, bóng xám
Nơi chốn nào nghỉ ngơi
Có con sông ngớ ngẩn
Với biển, quên hẹn hò
Chảy ngược vào trống vắng
Cạn khô nguồn ước mơ
Tựa lưng vào thổn thức
Nghe trái tim nhọc nhằn
Lời nào hơn lời trách
Tình gục đầu, ăn năn
Vòng quanh, vòng quanh mãi
Thấy phiến ta cỗi già
Nghiêng vai dòng tóc ấy
Đã bạc màu hôm qua
021706