SÁO CON CÔ ĐƠN 2


 Lúc xưa Sáo ở trên rừng lang thang
 Quen hơi bén tiếng mang thân về làng
 A B C D Sáo cứ thênh thang
 Hoa đồng cỏ nội, màng gì lầu son

 Vòng quanh làng có con đường vòng tròn
 Có dòng sông nhỏ, có đoàn cá bơi
 Cành cây rắc lá rơi quanh cả bờ
 Vài con cá nhỏ ngẩn ngơ dòm hoài

 Trên cành Sáo hót, mãi ( này Mẹ ơi )
 Mẹ có thấy một nơi có cây Me
 Mái nhà tranh rách, kè nằm sát nhau
 Gió luồn qua vách lao xao vổ về

 Có em nhỏ ngồi lê bên thùng hàng
 Cô gái bé bỏng dịu dàng ngây thơ
 Tâm hồn ủ rũ, mơ về ngày mai
 Cố quên hết những tháng ngày đau thương

 
 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả