Quà Muộn

Bây giờ đã quá mười bốn tháng hai
Bài thơ viết tặng anh ngày tình nhân lễ
Quà dẫu là đến có hơi trễ
Nhưng cả tấm lòng thành em gởi về anh

Em dạo này bận bịu lắm anh ơi
Công việc sao mà nhiều quá cở
Thế đó, nhưng phút giây nào em cũng nhớ
Cũng thương anh nhiều nhất trên đời

Và bài thơ em lựa những ngôn từ
Chân thật nhất như lòng của em đó
Gởi đến anh cả trời thương nhớ
Với nụ hôn làm một chút quà

Trời Florida hôm nay nắng hiền hòa
Có chút gió đủ thổi làn tóc xõa
Có chút mây để nhắn lời thăm hỏi
"Happy Valentine, cho tình cuối trong đời"






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả