Giọt buồn Valentine

Ngày Valentine mọi trái tim khát khao
Chỉ riêng ta - không tìm ra lối hẹn
Trăng buồn bã  nên cuộc tình không đến
Giòng sông không có bến - con thuyền mãi mãi trôi...

Đất với trời có giây  phút sóng đôi
Ngày và đêm còn một giờ chia nửa
Mùa Đông ngập tình - sẽ thành đất hứa
Mùa Thu úa tàn thơ vẫn mênh mang

Chỉ có mình ta ngày ấy hoang tàn
Đã trôi qua trong nỗi buồn vô hạn
Như hạt cát sóng cuốn dạt vào quên lãng
Khi tình yêu nứt rạn...bỏ ta đi

Ta chỉ muốn niềm vui như nắng - buồn chẳng hoen mi
Sao ta  ôm một mối tình hư  ảo..?
Ta nào biết tình yêu thay mầu áo
Giọt lệ buồn sao nỡ - tuôn trào trước bình minh



 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả