Sương Mai Sớm Thu



Sương khuya còn ngái ngủ
Lá bỗng vươn mình lên
Mặt trời vừa thức dậy
Đuổi xua bóng đêm đen

Trở mình sương lóng lánh
Như hạt ngọc kim cương
Sáng nay trời lành lạnh
Cây chuyển mình bên đường

Mắt còn chưa tỉnh hẳn
Hồn còn mơ linh thao
Thời gian vui thật ngắn
Gió thu ru dạt dào

Đông giá rồi sẽ đến
Mùa thu vàng sẽ qua
Xuân hồng tươi sẽ hiện
Nắng hạ rồi chan hoà

Thời gian, mau lẹ lắm
Hãy sống trọn hôm nay
Lá vàng rơi chầm chậm
Đừng uổng phí một ngày













Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả