Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tình cuối...?!

 
 
"Happy Valentine, cho tình cuối trong đời!"
 
 
Em đã thả vào hồn anh ý mới
Một cuộc tình thật đẹp đẽ lớn lao
Yêu thương nhưng lại chẳng lụy, đổ nhào
Như cánh lá mùa mây màu rung động.
 
 
Ta nhẹ trả bước chân dài cõi mộng
Đi nhặt tìm những viên sỏi hoang sơ
Nằm ngủ yên trên bãi biển lu mờ
Đã mấy thuở từ khai sinh lập địa?
 
Anh nhặt một, em vơ luôn cả vỉa
Ôm ấp về căn nhà nhỏ yêu thương
Ta hong hơ bởi nóng bỏng vô thường
Viên sỏi lạnh được ấm dần...lan rộng.
 
Em sung sướng đặt vào đây sự sống
Viên sỏi lăn trên mười ngón tay mềm
Hãy hà hít qua làn hơi thương mến-
Những con người cười nói ở quanh ta !
 
Anh và em mình sẽ ắp một nhà
Từ đây nhé nhìều bạn bè qúi thế
Ai cũng vui và cùng vui cho muôn thể
Chút tình đầu hay tình cuối khác chi nhau ??
 
Hoàng Thy Mai Thảo - 18/02/2006
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả