Mênh mang lời buồn
Mênh mang lời buồn
Có hai dấu chấm nhỏ
nhỏ như hạt bụi bay
di động theo cánh gió
gió thoảng, hồn chợt say
có hai dấu chấm nhỏ
đêm nghe sóng vỗ bờ
ngỡ như hồn tan vỡ
vỡ tan một niềm mơ
đếm trên tay dĩ vãng
bằng cuộc tình dở dang
thương ơi, tim lãng mạn
sầu dâng từng bậc thang
dấu bên anh buồn trở
trôi theo dòng nhân gian
dấu bên em cứ ngỡ
tình đẹp mãi, trăm năm!
dấu bên em cứ ngỡ
tình đẹp như vần thơ
như hoa tươi chớm nở
sao vội tàn, chơ vơ
có hai dấu chấm nhỏ
lẳng lặng đợi muà sang
bâng khuâng theo tiếng gió
ngân lời buồn mênh mang