TÌNH NAY VẮNG XA
Thuở ấy lâu rồi còn nhớ không ?
Công viên hò hẹn, má em hồng
Phố chiều tấp nập người qua lại
Em hỏi rằng anh: "Có nhớ mong"
Những tháng ngày qua đã hết rồi
Bao mùa lại đến lá Thu rơi
Tim thầm khép kín trong niềm nhớ
Sao đến rồi đi chẳng một lời
Tôi giận hờn em mỗi phút giây
Bài thơ tôi viết đã bao ngày
Như đem tâm sự vào trang giấy
Gửi gió Thu về, em có hay
Thuở ấy yêu nhau chẳng biết gì
Giận hờn em nói lời chia ly
Đường về hai đứa thôi không nói
Chỉ vắng vài hôm, nhớ lạ chi ???
Từ đấy, Thu về thiếu vắng em
Tình như chiếc lá rớt bên thềm
Cho tôi nhớ mãi mùa Thu trưóc
Để lúc u buồn, khẽ gọi tên
Tình tôi người ấy đã xa rồi
Tiếc nhớ thêm buồn mắt lệ rơi
Chiếc lá năm nào nay héo úa
Bao mùa lá rụng mãi theo tôi