MÙA XUÂN TỚI
Mỗi độ đón xuân tại xứ người
Nhìn bông tuyết trắng phất phơ rơi
Tưởng đâu muôn triệu vì tinh tú
Rớt xuống trần gian tự cõi trời
Mỗi độ đón xuân tại xứ người
Trong lòng se thắt chẳng sao nguôi
Nhìn về quê mẹ xa muôn dặm
Bao triệu gia đình giọt lệ rơi ? !
Mỗi độ đón xuân tại xứ người
Ngập đường tuyết phủ khắp muôn nơi
Còn đâu thi vị xuân dân tộc ?
Lại nhớ mùa xuân thuở xa xôi
Mỗi độ đón xuân tại xứ người
Tôi hằng tin tưởng một ngày vui
Trở về quê mẹ mùa xuân tới
Xum họp gia đình , xuân thắm tươi
Nguyễn Bá Tứ