Còn chút Gì?
Còn chút gì? mùa xuân đang nấn ná
Rằm tháng giêng trăng mộng đã xa dần
Đầu ngọn cỏ gió lay rung rinh lá
Khóm hoa hồng nở đóa những tần ngần
Chim én bay nghiêng cánh giữa mây tần
Cỏ non tơ dịu mát cuối trời xuân
Mở vòng tay ong bướm về ngơ ngẩn
Dáng liễu gầy mềm mại rũ bâng khuâng
Gió lâng lâng thoảng hương trên mái tóc
Mơn nhẹ nhàng ve vuốt giấc ru mơ
Còn chút gì? trời xuân và cõi nhớ
Thân miệt mài đất khách tủi lời thơ
Tết dần xa sao lòng còn bỡ ngỡ
Trải thãm buồn trên mùi cỏ thân quen
Nhớ khôn nguôi một trời mơ xứ sở
Còn chút gì thầm lặng thuở ngây thơ