Mười năm thôi đã em về đất

Tôi đến viếng em một đóa hoa
Ngâm-ngùi những tưởng mới hôm qua
Mười năm xương thịt hòa theo đất
Vẫn nhói trong lòng nỗi xót-xa
Em đã vì đâu vội bỏ đi ?
Vì tình và cuộc thế ai-bi ?
Tuổi son còn sáng ngàn hy-vọng
Sao nỡ đoạn đành quyết vĩnh-ly
Em hiểu chăng em dứt cõi trần
Biết bao khổ-lụy với người thân
Mẹ yêu héo-hắt vì nhung-nhớ
Anh-chị hồn đau ... lịm chết dần
Mộ chí giờ đây cỏ úa vàng .
Mùa Xuân cứ ngỡ tiết thu sang
Bên em viết vội đôi dòng chữ
Thương-tiếc đời xanh sớm lụi tàn.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả