Mấy khi đời trọn niềm vui
Mấy khi đời trọn niềm vui
Khi chợt nghe
rèm mi vương giọt lệ
khóc cho đời hay khóc cho tình mình
buồn vẫn thế!
Mà trái tim thật lạ !
vẫn từng dòng
chảy ngược lối chênh vênh
tình yêu đó ...
dẫu chỉ là cơn mơ
cứ âm thầm thương nhớ trao một người
tình bỗng đến
rồi xa ...
sầu lặng lẽ
khoé mắt rưng rưng buồn
cho giọt lệ... xuống đời khóc cô đơn
chuyện tình yêu !
Muôn đời vẫn thế
đã yêu rồi nên tình mãi đậm sâu
hồn xao xuyến
nhịp tim
rung khờ khạo
lòng khát khao
ngập ngừng câu đổi trao
chuyện tình yêu !
Muôn đời vẫn thế
quen rồi thương cho tim
vương vương sầu
tình bỗng đến
rồi xa...
rưng rưng mắt lệ
vì mấy khi... đời trọn vẹn niềm vui !
Phương Vy
19-Feb-2006