Bát Bửu Lạ

Em chỉ anh luật bài thơ Bát Bửu
Nghe lần đầu, biết kêu cứu ai đây
Khắp muôn phương thiên hạ nổi danh đầy
Anh chập chững giữa vòng vây thi trận

Ừ nhắm mắt cứ liều thân xông lấn
Đem ca dao chữ nghĩa tấn công mau
Ngại ai cười, sợ ai nói chi đâu
Luật Bát Bửu nghe sao sao ngồ ngộ

Tựa Song Thất mà khác xa tần số
Là lạ ghê, cứ tám chữ liên tu
Ừ may ra ta không khỏi ậm ừ
Cho xong chuyện cứ vờ yêu số tám

Đúng liều lĩnh ta xông vào dũng cảm
Thơ là thơ bát bửu tự do ca
Phần thưởng ta là bóng dáng ngọc ngà
Nàng Thơ đến, nhủ thầm ta cẩn thận

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả