Dấu Đọa Đày

Nhớ anh lả vỡ ánh trăng đêm
Mông lung hiu hắt bóng bên thềm
Hoài vọng một lần ta được có
Bên nhau phủ ấm trọn vòng êm

Tóc thả theo làn hương khói mơ
Buốt len từng sợi mỏi mong chờ
Vùng trời xa ấy anh nào biết
Màu mắt em buồn nhuộm áng thơ

Diện đối hôm nào ta khước say
Mây mù giăng lối gió heo may
Tình sao cách trở xa xôi quá
Chợt thấy đời nhau dấu đọa đày

Từng bước nguyệt di dáng lả lơi
Phơi sương ai tắm giữa hiên trời
Khơi tình...rỉ máu mọng môi thắm
Huyền hoặc bay ngang cánh đọng hời

Đêm khuất trăng tàn gợn cánh phong
Dần đang hấp hối một linh hồn
Bóng anh vờn vẫy vào hư ảo
Giấc mộng chập chờn giữa huyễn không




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả