Phạm Sĩ Trung
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌNH TRĂNG LỤC BÁT

 

Nhìn trăng nhớ đến tình ta
Ngày xưa hai đứa tuy xa mà gần
Thời gian kiếp sống phong trần
Tháng ngày chồng chất xoay vần trôi nhanh
Mắt buồn giọt lệ long lanh
Nghìn trùng xa cách trăng thanh lạnh lùng
Đêm về phủ xuống mịt mùng
Trăng mờ khuất bóng một vùng mù sương
Đâu đây gió thoảng mùi hương
Mùi hương của thuở yêu thương xa vời
Thư tình bao nỗi đầy vơi
Gởi mây,gởi gió một thời mộng mơ
Tỏ bầy trong những vần thơ
Trao nhau những buổi hẹn hò đón đưa
Nhớ sao là nhớ cho vừa
Nhớ hoa sao rụng như mưa ngày nào
Lá vàng rơi xuống lao xao
Cùng nhau đếm bước đường vào tình yêu
Yêu nhau lá đổ muôn chiều
Xa nhau vào một buổi chiều thu mưa

 

Phạm Sĩ Trung




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả