Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Người ơi sao không về

 
Người ơi sao không về
Để mây mưa vần vã
Gió đông càng buốt giá
Vách tường buồn phôi sương.
 
Hoa và lá khô hương
Đường vang thêm thương nhớ
Bước chân đi chẳng lỡ
Dẫu nẻo chiều thân quen.
 
Em nhớ  quá chưa quên
Những lời thơ anh nhắc
Bao nhiêu cung điệu nhạc
Cả thì thầm mênh mang...
 
Ngày rồi tháng đi ngang
Đêm lại đêm vội vã
Bao cơn mê hối hả
Bao giọt buồn lênh đênh...
 
Mơ cánh gió thênh thênh
Mang mây hờn nhung nhớ
Có vương nhành thơ nhỏ
Theo nhau tìm xa xăm...
 
 
Dẫu chỉ để hỏi thăm
Vẫn ngại ngần khách sáo
Mặc niềm đau cảnh báo:
Đã quên rồi- giận nhau?
 
Anh có biết em đau
Anh có sầu em nhớ
Có bao giờ anh hỏi
Hẳn giờ này em trông?
 
Em vội ngó- trời không
Không thấy gì- bóng tối
Ngoài vì sao vời vợi
Dấu yêu ơi phương nào?!
 
Sirius - 00h20 -19/02/2006
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả