EM VÀ TÔI
Ngàn giọt rơi giữa khung trời nhớ
Trắng cả hồn tôi một buổi chiều *
Em về phố nhỏ đìu hiu
Cơn mưa lạnh hạt chắt chiu nỗi buồn
Đời em như giọt mưa tuôn
Theo dòng suối chảy xa nguồn ra khơi
Từ khi đi lạc hướng đời
Em qua sông vắng đơn côi đò chiều
Tôi về phố nhỏ buồn thiu
Bao năm xa xứ, đò chiều vắng tanh
Đời tôi như nước dưới gành
Sóng xô bờ đá, quẩn quanh nỗi buồn
Từ khi cất bước lên đường
Tôi bao năm đợi, người thương biệt mù !
Song An Châu
GA, Feb. 19, 2006
* Trích 2 câu thơ trong bài " Mưa Chiều Kỷ Niệm" SAC