Hứng Chút Hương Nồng
Em tắm vừa ra thơm ngát hương
Anh ngồi phòng khách đợi lên trường
Lau khô mái tóc cười tươi tắn
Em đến kề bên, "Đợi nhé, Thương!"
Con gái chậm ghê sửa soạn nhiều
Làm như chưa có được ai yêu
Loay hoay chải tóc sao lâu quá
Chắc lại soi gương sửa dáng kiều?
Anh đợi ai kia đến nửa giờ
Đến từ sáng sớm lúc tinh mơ
Cha ra mở cửa ngồi chơi nhé
Em nó còn đang... cậu cứ chờ
Ôm cặp em ra mặt thắm hồng
Hỏi rằng anh đợi có lâu không?
À không, một chút, không lâu lắm
Hứng chút hương nồng buổi sáng đông
Nguyên Đỗ