Giá như...

 

Giá giết được đau thương nát tan

Giá giết được anh giữa mộng vàng

Giá như có thể chôn chặt hết

Ta sẽ xây mồ, thắp nén nhang...

 

Quên được thật không, giết được không?

Vương mang sâu nặng tận đáy lòng

Mồ sâu cũng chỉ ba tấc đất

Đau khổ nơi này ngấm vào trong...

 

Có giận hờn nhau cũng thế thôi

Anh về cho trọn nghĩa, anh ơi!

Đừng nên quay lại làm chi nữa

Kiêu hãnh ta đi giữa cuộc đời...

 

Mấy dặm đường xa, phút chia tay

Yêu dấu ngày xưa, giấc mộng đầy

Ta về chôn chặt trong mù vắng

Cánh đồng con gái gió đưa lay...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả