Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lạc Lối

Ta run rẩy theo lời đưa đẩy
Lạc vào vòng cạm bẫy em giăng
Trầm trong lồng ngực da căng
Trái tim gầy guộc đang lăn mỏi mòn

Ta hớn hở nâng niu hoa nở
Em hững hờ làm lỡ tình ta
Hỡi người em gái kiêu sa
Cớ chi lại để tình qua ngõ buồn

Ta nải nỉ em nghe không nhỉ
lời tự tình riêng chỉ mình em
Kết bằng những  cánh sao đêm
Có mây có gió từng đêm mơ màng

Ta chới với biết tình không tới
Đành ngậm ngùi vun sới niềm đau
Bằng lòng cay đắng về sau
Khóc câu duyên nợ trầu cau không thành

Ta bối rối chùn chân mỏi gối
Nửa cuộc đời nhức nhối hư hao
Yêu em lận đận lao đao
Đêm nằm trăn trở khát khao tình về

Ta còn lại mối tình khờ dại
Yêu lỡ lầm băng hoại em ơi
Ta về ru giấc mộng vơi
Tình ơi sao nỡ buông lơi cuộc tình

16-2-2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả