Lạc bóng tình xa



Lạc bóng tình xa

Đêm tĩnh lặng ánh trăng ngà vừa khuất
sau màn mây mù dầy đặc phủ không gian

Hơi sương se lạnh, gió thoảng qua mành

cho buốt giá mảnh hồn si nhỏ bé

đêm lặng lẽ tiếng nhớ ai gọi khẽ
nhớ ngày nào hai đứa hẹn hò nhau
tập thơ tình, từ ý biết là bao
lòng gửi trao... tất cả yêu thương nồng ấm

 
rồi một ngày tình xa... vang tiếng nấc
vụt tầm tay nghe đau xót lòng ai
mưa bỗng về cho hoa tàn rũ, sắc phai

giọt theo giọt nghiêng nghiêng trào khoé mắt


giọt theo giọt chút bàng hoàng ngơ ngác
tình yêu giờ như bóng lạc, ảo huyền
như bầu trời cao không ánh sao đêm
mà trong tim vẫn thầm mong, trộm nhớ ...


Phương Vy
20-Feb-2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả