Phía nào là em?

Ta đứng trên đỉnh nhân gian

Quay linh hồn nhìn trần thế

Ở dưới kia

Là cuộc đời dâu bể

Ta mải miết đi tìm một lối thoát riêng ta

 

Ta đứng đây

Giữa đất trời bao la

Bốn phía gió

Bốn phía mây

Mây bạc màu u uất

Gió thổi buồn bay bay

 

Bóng trời nghiêng nghiêng ngả sẫm một ngày

Bốn phía tối

Bốn phía đêm

Đêm sao trời tắt lịm

Tối mênh mang im lìm

 

Ta cô đơn nghe nhịp đập trái tim

Bốn phía núi

Bốn phía rừng

Rừng sẹo mầu xanh thẫm

Núi nhỏ lệ rưng rưng 

 

Ta đứng đây

Dõi tìm khắp không trung

Đâu cực lạc?

Đâu niết bàn?

Phía tận cùng đau khổ

Le lói tình em ban

 

022006

Phi Trúc




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả