Tên em là…
Tên em là Kỷ Niệm
Dệt dòng đời- cơn mơ
Tên em là Nỗi Nhớ
Viết trang thơ đợi chờ…
Năm tháng sẽ bơ vơ
Nếu mai em buồn bã
Trôi theo làn khói tỏa
Cuối chân trời xa xa…
Tình sẽ chết trong ta
Hay sẽ còn gọi mãi
Như cánh thư trễ nải
Bay theo em muộn màng.
Thôi xin được khẽ khàng
Hát lên câu mộng ước
Theo nhịp thời gian bước
Ru em lời mênh mang...
Xin làm chuyến đò ngang
Đưa mơ về đầy ắp
Cùng ngàn sao mộng thắp
Một trời hồng lung linh.
Như là đóa Mai xinh
Của Tết mùa mới đó
Một vần thơ bỏ ngỏ
Ai mong ai tìm về?!
Xin đừng chớ hẹn thề
Để rồi lo lỡ dở
Hãy cho nhau rộng mở
Trọn ân tình thi thơ ?!
04/02/2006
Hoàng Thy Mai Thảo