Nguyễn Bá Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


HÂM HÔN

Giầu có sinh ra lắm lễ nghi  (*)
A dua bày dặt để làm chi ?
Thôi nôi , đầy tháng rồi sinh nhật ,
Thêm chuyện hâm hôn lúc dậy thì  !

Chẳng nhớ khi xưa lúc xác xơ
Chạy ăn khó nhọc kể từng giờ
Ngày nay khấm khá sinh nhiều chuyện
Hâm lại , hâm đi khéo ỡm ờ

Phong tục ngàn xưa ở nước ta
Cưới cheo , đình đám với tang ma
Làm gì có cái trò hâm lại
Một cuộc tình duyên thuở đã qua ?

Thấy sao viết vậy để mà chơi
Còn chuyện hâm hôn mặc các người
Tớ chẳng học đòi trò dửng mỡ
Lai căng Âu , Mỹ rõ buồn cười   !

          (*Tục ngữ : giầu có sinh lễ nghĩa)


 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả