Mùa Valentine hối tiếc

Nghe hối tiếc mùa hoa hồng nở
Khi tìm về chốn của ngây thơ
Hồn ngỡ như lắng đọng từng giờ
Khi nghe khúc lỡ làng dấu ái

Tình xa xôi lời ai trăng gió
Để làm chi phai nhạt giấc mơ
Nhớ hôm nao chung tiếng nhạc lòng
Lóng lánh tình trăm hoa đua nở

Ta bên nhau cùng trao nhịp thở
Mê ly nét rũ xoáy môi cười
Bao dạt dào em nét mộng tươi
Thao thức nửa lưỡi trăng luyến ái

Bát ngát trái tim ta mấp máy
Điệu rung trôi say sắc tình yêu
Ta yêu em giấc mộng ban chiều
Như cơn lũ mang theo kiêu hãnh

Rồi ta nghe tiếng chim tranh hót
Con sáo nào rót mật tương tư
Cơn gió như ru ngủ thiên tình
Trong phút chốc thoát dần vạn lý

Giờ trở lại nỗi buồn rỉ rã
Phỉ thúy nào đã bỏ đi xa
Ngày qua ta mây trắng dật dờ
Đăm mắt võ vàng trơ sỏi đá

Đông Hòa

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả