Bao nhiêu Năm Rồi Hỡi?...
Ngậm ngùi bên tiếng rơi...
Viễn xứ áng mây trời
Nghe niềm thương ngăn cách
Đổ nát những mảnh đời...
Guitar buồn vời vợi
Niềm đau theo note rơi
Nắng chiều vương hấp hối
Thời gian miệt mài trôi
Bao nhiêu năm rồi hỡi?
Guitar buồn vẳng rơi
Tiếng đàn như réo gọi
Lãng đãng mây chiều trôi
Gửi hồn vào lưu lạc
Đìu hiu gió thổi về
Ai ơi ! buồn muôn vạn
Guitar khóc...chiều loang
Bao nhiêu năm rồi hởi?...
Chấp chới cánh diều buông
Chiều rơi nỗi thê lương
Guitar ơi !.. vọng buồn !
Bao nhiêu năm rồi hỡi?...