TÌM VẦN THƠ

Ta đôi lúc tay vò đầu bứt tóc
Tìm vần thơ, nhưng ơi hỡi đâu rồi
Óc trống rỗng, ta buồn quá đi thôi
Đành xóa hết bài thơ còn dang dở

Ta muốn kể, khóc mối tình đã vỡ
Tiếc than bằng vần lục bát thân thương
Nhưng mà sao diễn tả khó lạ thường
Đành gắng gượng viết bằng thơ tám chữ

Nhưng hỡi ôi, ta vẫn còn do dự
Nói thế nào chuyện riêng kín hồn ta
Ta băn khoăn, buồn vời vợi, xót xa
Chuyện tình cũ lẽ nào ta giải hết

Thơ "cóc nhái", người đọc cười ta chết
Hừm ai cười ta sẽ giận đó nha
Thơ dở, hay cũng của ta đó mà
Viết vớ vẩn mong giải sầu đôi chút.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả