TÌNH BUỒN SẮC TÍM
TÌNH YÊU !
Cơn đau tim của sóng thần định mệnh
Là địa chấn bất ngờ trong lồng ngực đảo điên
Là dao động của thuyền mơ chuyển bến
Và hoài mong cho đời thật bình yên .
NỖI BUỒN !
Niềm hạnh phúc ngụy trang trong đau khổ
Đem nhói đau phục kích giữa buồng tim
Là đường tên dẫn ta vào mê lộ
Của suy tư và lòng nặng ưu phiền .
MÀU TÍM !
Nỗi man mác xa xăm trong thầm lặng
Bóng liêu trai khoác cánh áo thời gian
Nét đơn sơ mà đài các , huy hoàng
Như rực rỡ của hoàng hôn tắt nắng.
Tình yêu Em mang nỗi buồn xa vắng
Vượt không gian , xóa cả dấu thời gian
Dòng cô liêu lặng lẽ chảy tràn lan
Cho nhật nguyệt trỗi vòng quay mặc niệm .
Màu cực tím của hoa lòng muôn thuở
Mang lời ru từ ngàn dặm viễn hoài
Trong màn tối của trùng khơi giăng lối
Có tình Em đi tìm ánh sao mai .
Tình Em tím một màu sim vời vợi
Mang phiến buồn Ô Thước nối đại dương
Tim thắp nến soi ngàn năm bến đợi
Tình yêu ơi ! Tím cả một trời thương .
HUY VĂN