Nhớ Gì

 
 
Nhớ gì ôi nhớ thiết tha ,
Chiều xưa quê mẹ la cà rong chơi
Nhớ gì ôi nhớ chơi vơi ,
Bắt con cá ruộng kho chơi no lòng
Rạch mương xuôi ngược thong dong
Rậm rì dừa nước , còng còng bò ngang
Nhớ gì ôi nhớ man man
Lũy tre xanh thắm , con măng đâm chồi
Võng đưa có nhịp có đôi
Lời ru xa vọng , bếp chòi ai thơm
Nhớ tình làng xóm sớm hôm
Sẻ nhau cái miếng , chia cơm những ngày
Nhớ khi củ sắn , củ khoai
Mang qua , cho lại , nguôi ngoai đói lòng.
Ôi , tình quê ấm xưa mong
Giờ trong nỗi nhớ càng đong , càng đầy !

tđtphiphi 091005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả