Hạt Lệ Bên Mình


Em dẫu biết không mang tên hạt lệ
Nhưng đâu hay , hạt lệ ẩn bên mình
Đời vẫn biết , kiếp nhân sinh thật tệ
Nên chực chờ , hạt lệ ướm niềm tin .

Nhưng giữa cảnh nhân sinh buồn như thế
Bóng niềm tin vụn vỡ mộng tình người !
Đời đem đặt , thằng Tiền lên chín bệ ,
Nên tình người bị đẩy tuột mà rơi !

Đêm sâu lắng nghe đất hờn - lặng lẽ
Người bán người - Đất gục khóc - Đời đau !
Giữa cuộc sống lợi danh mờ bao kẻ
Đất ngậm ngùi , đạo đức mất rồi sao ?!

Đêm trở giấc , nước nhục nhằn rơi lệ
Quan tham tiền tự trọng cũng đành quên ,
Tai nghe nước xiết rên bên mắt Mệ
Đời xô con bán vào chốn lênh đênh .

Đêm thổn thức , nhìn trời quê đổ lệ
Lệ tủi hờn thảm não đỏ thê lương .
Trên ngất ngưỡng bọn tham tiền đặt để
Bắt thân em trần trụi giữa bao phường !

Ôi có phải chốn nhân sinh buồn tẻ ,
Đời khổ nghèo , kiếp sống hóa ngựa trâu ,
Mặt ác lạnh đồng tiền sao mạnh mẽ
Người ăn người , như thú giữa rừng sâu .

Đêm trăn trở nghe lệ về giăng khẻ ,
Giăng bẽ bàng , giăng đời rũ màu tang ,
Khi nước mắt bên đời em hạt lệ
Hạt lệ này , đâu xóa được lầm than ....?!

tđtphiphi 200206




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả