Gởi gió chiều Thu
Chiều buông muôn áng mây trôi
Thu buồn, gió trắng- giữa trời bao la...
Dịu dìu, thoang thoảng hương hoa
Đong đưa trời – đất hiền hòa, mênh mang...
Vợi vời…một điệu hò khoan
Trên dòng sông chảy- loang loang tím chiều
Chạnh lòng nhìn bóng cô liêu
Hoang chiều- ai đợi- xiêu xiêu ngược dòng !?
Liễu kiều thả bóng trên sông
Hò khoan - khoan nhặt- để mong, để chờ
Mây giăng, gió cuốn- đường tơ
Tùng đơn - trúc lẻ- đàn – thơ lạc vần !?
Theo hồn Mặc Tử suối ngàn trăng thanh.
Ai về tôi gởi gió lành
Để trời nơi ấy thẳm xanh Thu chiều.
Người ơi ! Tôi vẫn còn yêu-
Bao vần thơ Trắng, bao điều xa xôi !
Người ơi ! Tôi vẫn đơn côi-
Gió đưa tôi lạnh, mây trôi tôi buồn !!
Hoàng Thy Mai Thảo 14/7/2005