Loay hoay lối vào
Ta gặp em hôm ấy tình cờ
Cổng trường chưa mở, sáng tinh mơ
Em run vai khẽ hơi sương lạnh
Ta chạnh lòng yêu áo khoác hờ
Đường cong môi mờ không vết son
Em thơ ngây hiền như cỏ non
Trâm giắt , hoa cài ngang tóc bím
Guốc gỗ đơn sơ nhẹ vết mòn
Điếu thuốc xoay tròn những ngón tay
Khói quyện tình ta khói thuốc bay
Miên man khói nhẹ hôn làn tóc
Che nón ngang, em khẽ nhíu mày
.....
Ta về bỗng thấy như say
Hồn ta cô bé loay hoay lối vào
Ta tìm em mà chẳng thấy thiên đường
Ta muốn ngỏ mà lạ thường ngôn ngữ