Không nhận nửa vời

 
Chưa vào yêu đã sợ là chiếc bóng
Nên trao tôi tình một nửa mong manh
Cho rằng đẹp nếu tình lỡ không thành
Dành một nửa có lẽ trao người khác
 
Nửa chưa trao, tình vụt bay tan tác
Một nửa tình, mới nửa nghĩa vu vơ
Đã trách hờn rồi vội vã hững hờ
Thơ chưa trọn đã thả cho gió cuốn
 
Mộng chưa dệt, trăn trở lòng sợ muộn
Chưa đến hè đã sợ đếm thu phai
Chưa bước đi chân đã sợ đường dài
Nên mơ ước chỉ rụt rè phân nửa
 
Thơ cho tôi viết ngập ngừng lần lữa
Mới nửa lời đã sợ nghĩa khổ đau
Tình trao tôi chỉ một nửa bạc màu
Còn một nửa đắm chìm trong trầm mặc
 
Nếu sợ lắm giấc mơ nhiều huyễn hoặc
Đừng trao tôi tình một nửa người ơi
Tôi không nhận nếu tình chỉ nửa vời
Người hãy cất ước mơ không trọn vẹn



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả