Nguyễn Hoài Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ta Nghe Từng Vết Dao Bồi


Về đi, về đi, về đi
quên thù quên hận dã tri cội nguồn !

Giòng suông, giòng suông, giòng suông
lời tuôn môi ướt, tâm cuồng mắt khô

Ngủ mơ, ngủ mơ, ngủ mơ
trăm năm ôm mảnh trăng mờ cõi đêm

Lệ nào thấm ngọt môi thơm
nghe ma khóc quỷ bên thềm cỏ hoa

Thiên đường đỏ kẻ tô son
người ru mộng mị cho tròn kiếp tôi

Ta nghe từng vết dao bồi
cứa lên thân phận một trời Tinh Hoa !..


Nguyễn Hoài Trang
120206




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả