Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


DÒNG THƠ TRÀN TRANG GIẤY

Anh ngồi đây mở lòng ra với biển
Cùng đất trời chia sẻ những buồn vui
Nghe trong gió những lời miên viễn
Của nhân gian cay đắng ngọt bùi

Rồi anh thả hồn mình lên núi
Cùng rừng cây trao đổi ân tình
Và anh biết đời có nhiều buồn tủi
Trái tim anh nhạy cảm với riêng mình

Đêm yên lặng trong chốn nào thanh tịnh
Giấc mơ xưa tan vỡ tự lâu rồi
Dòng sông chảy suốt đời vô định
Rất mong manh hạnh phúc ở trên đời

Anh chờ đợi một ngày mai vời vợi
Cố gắng công kiếm sống từng ngày
Và mơ ước cuối cùng em sẽ tới
Mình cùng nhau qua những vũng lầy
***
Chân trời mới nắng hồng thức dậy
Ôi mùa xuân rực rỡ vô cùng
Anh hy vọng dòng thơ tràn trang giấy
Thiết tha em sẽ bớt ngại ngùng
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả