Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chốn không !

 

Mây ơi ! Mây gọi gió phải không

Sao gió nghe quanh dội bão lòng

Mây thì ở mãi xa… xa lắm 

Mà gió nghe gần- giữa- chốn không !

 

Nếu gió có về mây có thương

Theo gió bay bay một quãng đường

Tặng chốn trần gian niềm êm ái

Dệt tấm lụa hồng- giữa- chốn không !

 

Hay là mây đến với gió đây

Để thả hồn mây giữa trời đầy

Mặc sức mà bay theo gió ấy

Gió với mây cùng hát- chốn không !

 

Mây là mây tản, gió- mỏi vương

Ta hợp; ta tan- chỉ ta tường

Dưới chốn trần gian nào ai thấy

Mây – gió- chuyện trời- giữa- chốn không !?

                  

                    23h le 18/5/2005

 

Hoàng Thy Mai Thảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả