Nơi ánh sáng !
Em ở nơi nào
có màu xanh sự sống
Có trời mây hồng
và gió trắng bao la
Có tiếng lao xao
của mùa cây thay lá
Và ánh trăng ngần
khi lặng lẽ đêm buông.
Em ở trên kia
nơi tận cùng ánh sáng
Không nhuốm bụi trần
không đòi hỏi dối gian
Chỉ biết mê say
cung điệu đàn, thi tứ
Lặng lẽ quen rồi
đã trút bỏ đớn đau.
Em sẽ nơi đâu
linh hồn anh chợt thấy
Bằng nét dịu hiền
nhân ái với vị tha
Bằng bóng con tim
tựa cánh nhỏ hoa hồng
Rớt xuống tâm - tình
cho em hóa sao băng.
Có khó không anh
nẻo đường nào đưa đón
Chẳng có lưới rào
cũng chẳng có tay ngăn
Chỉ có em -anh
giữa biển đời vô tận
Đã thấy nhau rồi
sao còn hỏi- nơi đâu?!
20/02/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
Một chốn chỉ bình yên
Một nơi toàn thương mến
Một bờ luôn sóng vỗ
Một trời mây mong manh…