Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Anh ở đâu? Em ở đâu?

 
 
Ở hai đầu sự sống
có hai linh hồn buồn
đớn đau vì kiếp sống
giận hờn vì biết yêu !
 
Anh ở đâu trái đất
quay vòng cùng tháng năm
nghe lòng hoang như mất
cả linh hồn kêu đau !
 
Em ở đâu phía khuất
trọn màu chiều nhớ nhung
đáy hồn sao chất ngất
hứng giọt sầu lăn tăn...
 
Đi về đâu nỗi nhớ
có biết dừng đôi khi
Hay chỉ làm sâu mãi
đáy cực hình- kêu la !?
 
Thôi về đây giây phút
cho giận hờn tiêu tan
Qua màn đêm hun hút
ta bay vào không gian-
 
Để cùng cánh sao Mai
đi gọi tìm ánh sáng
Thắp cho niềm tin rạng
vợi hết chiều hoang mang.
 
Ơi anh của lòng em
đang nghĩ gì xa ấy
Mà em nghe xao xuyến
lặng thì thầm: "good bye" !
 
Sirius -00h00 - 21/02/2006
 
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả