Trắng Bông Hoa Tuyết -
Đông trắng ..mà lòng sao giá băng
Đêm đen như vết mặt trời bầm
Côn trùng bặt tiếng sầu trong đất
Một cõi điêu tàn : Ôi, tháng năm !
Ôi, tháng năm trôi chẳng tận cùng
Buồn già ra lợi mọc răng khôn
Đêm dài lặng lẽ như viên đá
Từ hỏa cầu rơi xuống địa truờng
Em đến hôm nào như nắng lên
Em đi, đêm cũng trở về tìm
Tất nhiên em biết điều tôi biết :
Một bệnh cảm ngừa không thuốc tiêm
Em trắng đến lòng em giá băng
Cắt tôi ngưng máu mạch tơi bầm
Em môi tuyết sẽ rơi hoa tuyết
Trong động tim nguời quanh tháng năm ..
Jan.28.03