Nguyễn Đình Hoài Việt
HOA DÂN CHỦ
Hãy nói đi em, hãy nói đi,
Dẫu đời đen bạc ,lắm khinh khi,
Trời cao vẫn ấm khi chưa nắng,
Soi rọi trên đường bước em đi.
Mây có che mây, nắng vẫn hồng ,
Bụi quấn mưa rơi, nuớc vẫn trong .
Em là thi nữ không hèn nhát ,
Đâu sá gian nguy, phận má hồng.
Thân tằm ủ kén dẫu trời mưa,
Giai nhân thi nữ kiếp văn thơ ,
Thênh thang mưa gió mơ và mộng,
Biết chết gần kề vẫn nhả tơ.
Đòi lại công bằng dân ấm no,
Trần gian tất cả của trời cho,
Toàn dân vui hưởng hoa “ Dân Chủ “
Nhân vị con người có “ Tự Do “ .
ĐINH HOÀI VIỆT
21-II-06
Đêm nay xuân viếng hoa đào,
Vườn xuân bỏ ngõ đón chào thi nhân.