Mối sầu giữ riêng




Mối sầu giữ riêng

B
iết gửi sầu nơi đâu?
khi đêm về hoang vắng
cơn gió mùa se lạnh
thấm nỗi buồn đơn côi

tình anh thăm thẳm cuối trời
làm sao níu được ?
................. mảnh đời bên nhau ...


biết gửi sầu nơi đâu?
khi tình như đã lỡ
cánh cửa hồn bỏ ngỏ
cõi lòng như giá băng

nhớ ai nỗi nhớ mênh mang
chập chờn hư ảo
................... bàng hoàng nhớ ai...

biết gửi sầu đâu đây?
khi trăng vàng đã khuất
bốn bề mưa giăng mắt
nấc nghẹn lời trong tim

ngu ngơ một bóng đi tìm
mà sao chỉ thấy...
.............. riêng mình niềm đau !

biết gửi sầu nơi đâu?
khi tình như xa lạ
cho em nghìn giọt lệ
nghe hồn mình xót xa

đêm nằm nghe tiếng mưa sa
hạt vương trên gối...
..................... hạt nhoà trong tim

sầu riêng thôi giữ riêng mình !


Phương Vy
21-Feb-2006






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả