NGUYỆT ẢO

Thơ tình đâu có chi vui
Mỗi chữ đau thương dệt thành lời
Mắc nợ nhân gian tình phải trả
Nguyệt sầu lầu mộng khóc thương ai ?

Giá như nguyệt tú cung hằng
Giá như khuynh nước khuynh thành đài trang
Giá như mộng chẳng vỡ tan
Thì hình ảnh nguyệt tròn vàng sắc thanh

Lời thơ thay ý chân thành
Tình xin đoạn tuyệt chẳng thành ân duyên
Phúc phần không vẹn thiện duyên
Than đôi ba chữ cỡi niềm lao tâm

Sầu vốn là bạn ngàn năm
Nguyệt cung vốn vẫn vạn năm cô phòng
Chỉ là gió thoảng qua mau
Phù dung sớm nở chiều trông úa tàn

Tương tư kết lệ đôi hàng
Sợ rồi những bậc cung đàn tri âm
Ta về soi lại vết thâm
Thấm quầng đôi mắt lặng thầm lệ rơi

Duyên không trọn khó cạn lời
Nguyệt thanh mi tú khó rời quảng cung
Chỉ là một đoá phù dung
Loài hoa bạc mệnh mịt mùng đêm đen

(NGUYỆT ẢO ___Người Yêu Không Cưới )


29/01/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả