Chiều...Nối Mộng
Chiều rơi vãi nắng vàng hong tóc thả
cạnh ven rừng đổ chiếc bóng lang thang
Hong gió thỏang, lòng lao xao rất lạ
Nụ tình si vừa chớm nở bâng khuâng
Nghe say khướt hương chiều lan phủ khói
Hờ hơi sương mềm chiếc lá vờn tay
Kìa ong bướm say tình hoa óng gợi
Xin ngả đầu trên gối cánh mơ dài
Và cứ thế như hôn mê tưởng vọng
Lòng suối thơ nhịp sóng điệu quay cuồng
Trong men đắm...tìm tay nhau nối mộng
Nhòa vết son đượm ngát dấu môi hôn
Nhẹ tha thướt trời chiều mây gió áo
Tiếng suối reo bên vách vắng rừng thưa
Hoàng hôn nhuốm mờ em vờn sắc ảo
Thấm thịt da run rẩy thoáng xuân lùa
Chìm trong mắt, chiều rơi vào mộng điệp
Chừ thiết tha...sao khắc khoải lưu đày
Lần gặp gỡ, để xa nhau trọn kiếp
Lộng hồn em, màu tím nhớ xa xôi...