Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mộng Hằng 2


Mộng Hằng là nhớ đến trăng
Như đêm mờ ảo sương giăng ngoài trời
Trên không dáng nguyệt sáng ngời
Nghiêng trăng nửa mảnh cho đời ngẩn ngơ
Mộng Hằng ươm những giấc mơ
Lắng nghe lời gió vu vơ thầm thì
Dáng ai nhỏ xíu nhu mì
Chừng như đang có điều gì băn khoăn

Mộng Hằng thơ thẩn nhìn trăng
Cho vơi cái nhớ đang dâng trong lòng
Gió ơi đừng thổi ngược dòng
Để mây nhè nhẹ ôm vòng trăng thanh
Mộng Hằng trên bãi cỏ xanh
Sương rơi từng hạt mong manh bóng hình
Ánh trăng tha thướt tự tình
Thế thôi cũng chỉ một mình bâng khuâng

Mộng Hằng tìm kiếm bóng trăng
Tìm luôn dáng nguyệt để quăng nỗi sầu
Nửa khuya trăng gác mái lầu
Nửa khuya thao thức ai bầu bạn đây
Mộng Hằng giây phút ngất ngây
Tưởng chừng thoáng chốc lại say đậm đà
Bàn tay nhỏ xíu ngọc ngà
Hãy đưa giấc mộng thật thà vào trăng
 
19-2-2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả